Quảng Cáo

Collapse

Announcement

Collapse
No announcement yet.

Chút Quà Cho Quê Hương - Khánh Ly & Việt Dzũng

Collapse
X
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts





  • Chút Quà Cho Quê Hương


    Sáng tác năm 1978, Khánh Ly trình bày lần đầu tiên năm 1979



    [music]http://www.freewebtown.com/timxua47/Chut%20qua%20cho%20que%20huong-KhanhLy.mp3[/music]


    Download
    Last edited by PN99; 10-07-2010, 18:52.

  • #2
    Quá hay , tôi xin cảm ôn bạn đã pót lên cho mọi nguuồi thuuông thuu1c

    Lời nhận xét


    • #3
      Một Chút Quà Cho Quê Hương - Khánh Ly - Việt Dzũng

      Một Chút Quà Cho Quê Hương - Khánh Ly - Việt Dzũng


      [youtube]eZtz9-f6cKg&NR=1[/youtube]

      Lời nhận xét


      • #4
        Thank. Đây đúng là một tuyệt tác cua anh Việt Dũng không biết mấy thằng V+ có hiểu thấu chăng ???.

        Lời nhận xét


        • #5
          thanks, lần đâù tiên tôi được nghe bài hát này do 1 người biạn giới thiệu, bài hát rất hay , giọng ca Khánh ly càng làm ngươì nghe thổn thực Tuy nhiên thực sự là ở Vn thi bài hát này rất hiếm ngưòi được biết đến và hình như 1 thơì còn bị cấm nghe đó

          Lời nhận xét


          • #6
            Originally posted by que nha View Post
            ...và hình như 1 thơì còn bị cấm nghe đó


            Bị cấm từ ngày đầu đến khi chế độ CS sụp đổ chứ đâu phải một thời, hì hì

            bạn



            Băng ASIA vừa rồi tự Việt Dzũng hát lại bài này

            Hội chưởng hội người được vợ bỏ

            Lời nhận xét


            • #7
              Một Chút Quà Cho Quê Hương - Khánh Ly .

              [youtube]U1Ap1NQv9sQ[/youtube]
              Last edited by Người Saigon; 10-07-2010, 10:08.

              (Both of us are victims of circumstance)

              Lời nhận xét


              • #8
                Nhớ lại cái thời 80's ...mổi tuần lảnh check về mua vài món bỏ vào thùng cho đên khi đầy thì mang ra bưu điện gởi về VN ....
                Đập cổ kính ra tìm lấy bóng ,
                Xếp tàn y lại để dành hơi .

                Lời nhận xét


                • #9
                  Bài hát này mình đã từng nghe lần đầu và bật khóc khi còn ở trong trại tù Z30C, trong thập niên 1980. Bây giờ mỗi khi nghe lại mình vẫn thấy se lòng .

                  Lời nhận xét


                  • #10
                    Originally posted by hatat View Post
                    Nhớ lại cái thời 80's ...mổi tuần lảnh check về mua vài món bỏ vào thùng cho đên khi đầy thì mang ra bưu điện gởi về VN ....
                    Đấy là kỷ niệm đẹp. Ở Đức có mấy bác mới vào trại tỵ nạn, lâu lâu đăng ký ốm để đi bệnh viện, mỗi lần về là thủ một đống ống đo nhiệt độ, thuốc mẫu (mấy loại hộp thuốc quảng cáo bác sĩ hay để trong phòng khám), có bác vớ được cả cái đo huyết áp... đóng gói gửi về Không hiểu con người VN, đi đâu cũng không bỏ tật ăn cắp được!
                    Last edited by andy82; 08-27-2011, 09:56.
                    Hội chưởng hội người được vợ bỏ

                    Lời nhận xét

                    Working...
                    X